Chống dịch nơi đầu sóng

14/09/2021 15:43

Đất trời đã vào thu/Mà sao những con sóng vẫn cồn cào đến lạ/Có phải biển thương người phải cách ly nghiệt ngã/Người lính dõi quê nhà thương Tổ quốc gian nguy

Đất trời đã vào thu
Mà sao những con sóng vẫn cồn cào đến lạ
Có phải biển thương người phải cách ly nghiệt ngã
Người lính dõi quê nhà thương Tổ quốc gian nguy

Lại thêm một lần chống giặc Cô vy(*) 
Thêm một lần cả nước cùng ra trận
Mẹ bạc tóc, mắt cay lệ ngấn
Thương các con từ bao phía chiến hào

Ngoài khơi xa nghe tiếng sóng gầm gào
Biển giận dỗi muốn chồm lên lũ giặc
Cha gọi các con cùng sẻ chia chung sức
Dập vi rút, diệt hải kình cho đất nước sớm bình yên

Thấm vào lòng lời hiệu triệu thiêng liêng
Những người lính, ngư dân ở Trường Sa cùng 5K vững bước
Cùng đồng đội nơi tuyến đầu sóng nước
Dõi mắt, lắng nghe khi "Tổ quốc gọi tên mình"

Bình tĩnh nghe em! Em hãy vững tin
Ở nhà chăm con lúc này cũng là yêu nước
Tạm thiếu, tạm buồn, tất cả vì phía trước
Dịch tan, ta lại sum vầy cùng Tổ quốc đón mùa xuân...
------------
(*) Covid-19

DUY HOÀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chống dịch nơi đầu sóng