Ca dao ở Biển Hồ

14/04/2018 13:55

Phở khô ăn ở Gia Lai /Một lần là nhớ những ai đã từng /Biển Hồ văn vắt nước trong /Gió buồn như mắt người mong mỏi người

Phở khô ăn ở Gia Lai
Một lần là nhớ những ai đã từng
Biển Hồ văn vắt nước trong
Gió buồn như mắt người mong mỏi người
Ai chờ ai hẹn ngày vơi
Hoàng hôn chưa đổ bờ môi đã mềm
Sao mình cứ phải một đêm
Anh dâng cả biển cho em vào chiều
Dã quỳ khổ sở vì yêu
Biển Hồ dan díu bao nhiêu cho vừa
Hẹn em từ đận mùa mưa
Theo sang mùa nắng ta chưa một ngày
Bây giờ mình với mình đây
Để trăng đi ngủ để cây thành rừng.

Gia Lai, tháng 1.2018

NGUYỄN NGỌC SAN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ca dao ở Biển Hồ