Dấu ấn và niềm tin

25/10/2020 14:04

Người Hải Dương sắt son, thủy chung đồng hành với sự nghiệp của Đảng, họ vững bước đi trên con đường hướng về phía mặt trời mọc, giữ vẹn nguyên truyền thống xứ Đông nhân nghĩa, anh hùng…

Có một sự ngẫu nhiên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII diễn ra vào giữa mùa thu năm Canh Tý, năm hội tụ nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc: 75 năm nước Việt Nam độc lập, Đảng 90 xuân, 45 năm Bắc Nam sum họp một nhà… 

Còn nhớ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ I được tiến hành vào mùa hạ, tháng 6.1946 tại xã Lương Điền (Cẩm Giàng), có 80 đại biểu tham dự đại diện cho 250 đảng viên. Tính đến mùa thu này (kể cả những năm sáp nhập tỉnh Hải Hưng), đã qua 16 kỳ đại hội. Chặng đường 74 năm ấy có biết bao khó khăn, gian khổ và rực rỡ huy hoàng; những mốc son ấn tượng, không thể phai mờ.

Mấy ai biết rằng 6 năm sau giải phóng thị xã Hải Dương, vào ngày 21.6.1960 (năm Canh Tý), Đại hội Đảng bộ lần thứ  IV (vòng 1), lần đầu tiên được tổ chức trên mảnh đất thủ phủ tỉnh Hải Dương trong không khí hòa bình. Tòa nhà hội trường tỉnh (Trung tâm Văn hóa tỉnh bây giờ), nằm trên con đường mang tên người chiến sĩ cộng sản Hồng Quang,  đã trở thành chứng nhân lịch sử suốt 13kỳ đại hội. Bắt đầu từ ở đây đã vang lên khúc nhạc trầm hùng Quốc tế ca “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian”, làm rung động trái tim người. Giai điệu hào sảng của khúc ca cách mạng vô sản vang suốt 60năm qua và để rồi sẽ được vang lên từ một không gian mới. Đó là Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, một công trình kiến trúc đồ sộ vừa hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây có thể là một điểm nhấn của một giai đoạn mới từ Đại hội lần thứ XVII.

Người đảng viên trẻ đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (Bính Tuất 1946) ở Lương Điền năm ấy, đến mùa thu này đã ngoài 90 tuổi. Cụ  đã chứng kiến những tháng năm Đảng bộ tỉnh kiên cường, gan góc, sắt son, lãnh đạo quần chúng nhân dân vượt qua muôn vàn bom đạn, lũ lụt, sóng ngầm, vững bước đi lên trong luồng gió hòa bình, đổi mới và hội nhập. Linh khí từ mạch đất xứ Đông hội tụ ngàn năm khí phách ông cha, đã tạo nên phẩm giá con người Hải Dương nhân nghĩa, kiên cường, yêu thương, sáng tạo để bây giờ đất mở lòng dâng hiến, phóng tầm nhìn xa rộng, dang tay vẫy mời, hào hiệp chia sẻ cùng bạn bè…

Thật là diệu kỳ, từ một tỉnh nông nghiệp với một thị xã nghèo và 11 huyện thuần nông, chỉ có cây lúa, củ khoai nuôi sống con người… nay đã trở thành một điểm sáng có tiềm năng  phát triển kinh tế lớn trong vùng. Những năm qua, Hải Dương đã đi những bước rộng dài, bền vững hướng tới mục tiêu hạnh phúc, ấm no... Xưa kia heo hút, một vùng trầm tích văn hóa Chí Linh, nay là một thành phố sầm uất dọc đường xuân. Mảnh đất núi rừng sỏi đá Kinh Môn đã chuyển mình, hóa thân thành một thị xã đầy tiềm năng khát vọng…

Người Hải Dương đã dũng cảm, kiên trì dứt bỏ khó nghèo, lối làm ăn manh mún đi lên tìm lối mở ra sung túc và phóng khoáng. Từ mấy năm gần đây, Hải Dương tự cân đối được ngân sách và có đóng góp với ngân sách trung ương. 

Mùa thu vốn gợi nhiều cảm xúc của con người. Từ thẳm sâu bỗng nghe vọng về âm hưởng hào hùng ngày giải phóng TP Hải Dương 30.10 của 66 năm trước. Ta bỗng trào dâng niềm tin về sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh: 74 năm trước, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, cả tỉnh mới có 80đại biểu đại diện cho 250 đảng viên, còn Đại hội Đảng bộ tỉnh hôm nay, 350 người con ưu tú thay mặt cho gần 10 vạn đảng viên tham gia. Đây sẽ là một đại hội tạo nhiều dấu ấn, bước ngoặt lớn trong xu thế mới của cách mạng.  

Người dân kỳ vọng vào đại hội, rằng ở đây sẽ chọn ra những người có phẩm chất, trí tuệ, tầm nhìn xa và hơn hết là những ai thực sự mưu cầu hạnh phúc cho nhân  dân. 

Người Hải Dương sắt son, thủy chung đồng hành với sự nghiệp của Đảng, họ vững bước đi trên con đường hướng về phía mặt trời mọc, giữ vẹn nguyên truyền thống xứ Đông nhân nghĩa, anh hùng…

Tản văn củaKHÚC HÀ LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dấu ấn và niềm tin