Những con tàu không số

30/04/2018 09:02

Từ bến cảng này (*) /Những con tàu không số /Các anh đi bám từng tọa độ /Mênh mông sóng vỗ tận xa mờ.

Từ bến cảng này (*)
Những con tàu không số
Các anh đi bám từng tọa độ
Mênh mông sóng vỗ tận xa mờ.

Biển đêm bất ngờ
Giữa trời giữa nước
Pháo sáng đạn bom quân thù phía trước
Hòng ngăn bước các anh.
Mặc sóng đánh tròng trành
Dù nước tràn qua buồng lái
Bằng mọi cách đưa tàu rẽ nhanh bên phải
Ngụy trang bịt mắt giặc mà lên.

Hàng vạn tấn hàng cứ thế đêm đêm
Tỏa khắp các chiến trường mặt trận
Đến tận ngày hai miền thống nhất
Nam Bắc một nhà...

Chiến tranh đã lùi xa
Dấu tích vẫn còn đây cùng năm tháng
Đài tưởng niệm bao chiến công bừng sáng
Sừng sững hiên ngang bên sóng nước Đồ Sơn.
------------------
(*) Một địa chỉ tại Đồ Sơn được Nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia.

NGUYỄN QUỐC THỤY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những con tàu không số