Mộ Trạch làng tiến sĩ

04/05/2018 09:35

Về Mộ Trạch /đến làng hay chữ /ba sáu sinh đồ /thành tiến sĩ đồng quê

Về Mộ Trạch
đến làng hay chữ
ba sáu sinh đồ
thành tiến sĩ đồng quê
bụi mưa bay gọi gió xuân về
đất làng thêm hương sắc
bia đá phôi pha
tuyết sương trầm mặc
nơi giếng làng nước tụ nguồn trong
thắp nén hương lòng
nghiêng mình bái tâm chính đạo
danh thơm còn đây
xanh cùng cây cỏ
"người có công, dân lập miếu thờ"
phảng phất hồn quê
bao đời dâu bể
bóc lớp thời gian rêu phủ...
làng hay chữ
gốc đa già cắm rễ
nơi cửa đình như mộ chứng nhân.

Mưa... Mộ Trạch
đón tiết xuân phân
hội mở.... ân cần du khách
bóng dáng ngàn xưa...
những ông trạng hiền
vinh quy về làng
đi lên từ đất...

NGUYỄN VIẾT LUYỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mộ Trạch làng tiến sĩ