Lời người đạp xích lô!

30/04/2018 09:33

Mình đã có một thời ở Trường Sơn /Lái xe, làm đường, bốc vác... /Bữa cơm rừng măng tre, môn thục /Ác liệt đạn bom, ngút ngát rừng già!

Mình đã có một thời ở Trường Sơn
Lái xe, làm đường, bốc vác...
Bữa cơm rừng măng tre, môn thục
Ác liệt đạn bom, ngút ngát rừng già!

Rồi cái thời trận mạc đi qua
Lại đối mặt với bộn bề cuộc sống
Cái lo gần là cơm ăn áo mặc
Nỗi lo xa là được mất đời người.

Chiếc xích lô có mặt khắp nơi
Công việc gì cũng trằn lưng gắng sức
Cầm đồng tiền mùa nào cũng mồ hôi thấm ướt
Bát cơm ăn vội bên đường!

Đã cố quên những chuyện chiến trường
Nhớ mà chi dân tộc đã có thời toàn là lính
Những lo toan ở ngay trước mắt
Không thể ngồi ngắm những huân chương(?)

Và chiếc xích lô lại tất bật lên đường.

NGUYỄN PHÚ NINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lời người đạp xích lô!