Tài ứng đối của nhà thơ Bút Tre

12/08/2018 09:21

Tại Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phú lần thứ nhất năm 1975, đoàn văn công Bến Tre của tỉnh này biểu diễn vở “Người con gái Bến Tre" mới dàn dựng chào mừng đại hội.

Tại Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phú lần thứ nhất năm 1975, đoàn văn công Bến Tre của tỉnh này biểu diễn vở “Người con gái Bến Tre" mới dàn dựng chào mừng đại hội. Vì tập vội vàng nên chất lượng vở diễn còn yếu. Thấy vậy, một số văn nghệ sĩ Trung ương về dự cùng nhau ra một vế đối: “Con cháu của Bút Tre, diễn vở Bến Tre, không có gì che, đành phải diễn”.

Anh em văn nghệ sĩ Vĩnh Phú lúc đó bí, vì vế ra quá hóc hiểm toàn tre với diễn để diễu Bút Tre, xúm lại bàn mãi không tìm được vế đối lại, liền nhờ cụ Đặng Trần Đăng, tức nhà thơ Bút Tre nghĩ hộ. Mọi người cứ tưởng cụ phải để một vài ngày mới giải được. Ai ngờ cụ chỉ rít xong một hơi thuốc lào, vừa nhả khói vừa đối luôn: “Các cô cùng quê cọ, tắm táp kỳ cọ, cầm cái cẳng cọ, cố mà kỳ”.

Câu đối trên đã hóa giải được vế đối của các văn nghệ sĩ Trung ương và mọi người đều thán phục...

NGUYỄN VIẾT (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tài ứng đối của nhà thơ Bút Tre