Nhãn tiến... dân

16/08/2020 11:35

Ông Nguyễn Đình Tình (sinh năm 1933, tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) là hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên. Ông lấy bút danh là Đồng Bằng.

Ông Nguyễn Đình Tình (sinh năm 1933, tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) là hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên. Ông lấy bút danh là Đồng Bằng.

Hồi chưa nghỉ hưu, ông làm việc tại Phòng Văn nghệ, Sở Văn hoá - Thông tin Hải Hưng. Mỗi lần gặp ông chúng tôi thường chào: “Chào anh Đồng Lệch”, ông chỉ đáp bằng một nụ cười hóm hỉnh.

Những năm 60 của thế kỷ trước, phong trào sáng tác ca dao chống Mỹ, cứu nước rất sôi nổi. Nhiều cây ca dao hồi đó xuất hiện như Trần Lê Đệ, Nguyễn Văn Dinh, Yên Thao, Nguyễn Hồ… Đồng Bằng cũng thuộc vào những “cây” ấy. 

Năm 1991, khi ông về nghỉ hưu, Sở Văn hoá Hải Hưng làm một việc đầy tình nghĩa đó là cấp toàn bộ kinh phí xuất bản tuyển tập Ca dao Đồng Bằng gồm 300 bài.

Từ 20 năm nay, đôi mắt ông mờ hẳn, đi đâu cũng phải chống gậy hoặc có người đi kèm dắt. Mắt mờ, tuổi cao nhưng tâm trí ông rất sáng suốt. Đặc biệt chất nghệ sĩ của ông vẫn cuồng nhiệt say sưa sáng tác ca dao cùng với chiếc radio cassette làm phương tiện.

Mỗi lần sáng tác, ông tư duy trong đầu được câu nào lại lẩm nhẩm vào máy, ghi vào băng, rồi vợ con sao chép lại cho đến lúc hoàn chỉnh. Bằng cách này, ông vẫn cho ra đời những bài ca dao hay. Xin giới thiệu một bài ca dao mà Đồng Bằng từng sáng tác bằng phương tiện ấy:


Nhãn Phố Hiến

Quả nhãn bằng quả vải thiều
Ăn từ sáng sớm đến chiều vẫn thơm
Cây nhãn xòa như cây rơm
Ong về lấy mật làm hương bốn mùa
Nhãn xưa Phố Hiến tiến vua
Từ theo cách mạng… nhãn giờ tiến dân.

LÊ HỒNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhãn tiến... dân