Nhà văn yêu trẻ

07/10/2018 07:38

Nhà văn Sơn Nam (tên thật Phạm Minh Tài) nổi tiếng với những tác phẩm xuất sắc như "Hương rừng Cà Mau", "Lịch sử khẩn hoang miền Nam"...

Nhà văn Sơn Nam (tên thật Phạm Minh Tài) nổi tiếng với những tác phẩm xuất sắc như "Hương rừng Cà Mau", "Lịch sử khẩn hoang miền Nam"...

Ông không có nhà riêng, quanh năm tá túc ở nhà bạn là các nhà văn, nhà thơ. Đi đâu các bạn lại đưa xe ông đi. Ông thường đọc và ngồi viết ở Thư viện Gò Vấp, gửi bài đi các báo. Báo đưa tiền nhuận bút là ông nhận ngay, không tính toán thừa thiếu. Khi ai đến làm việc với ông, xong việc ông cũng nhắc tiền thù lao. Nhưng tiền ấy, không phải để chi tiêu cho ông. Ông mang về cho các cháu nhỏ ở khu phố ông ở. Liên hoan hay ăn nhậu ở đâu, thấy thức ăn thừa, ông kêu chủ quán cho vào hộp xốp mang về. Thấy ông về, bọn trẻ ùa ra đón "ngoại". Ông chia hết cho các cháu dù chẳng biết đứa nào. Cha mẹ các cháu đều kêu ông là "tía" một cách kính trọng.

Sơn Nam là nhà văn hiếm hoi được dựng tượng kỷ niệm tại Khu di tích Bình Quới (TP Hồ Chí Minh) khi ông còn sống. Dựng xong, người ta mời ông đến hỏi xem có giống không. Ông thủng thẳng: "Giống hay không hỏi người xem, hỏi qua (tôi) làm gì. Nhưng mà tốn tiền! Phải chi đem số tiền đó cho sắp nhỏ, mua được bao nhiêu là sách của Sơn Nam cho tụi nó đọc, vậy có hơn không?". Năm 2004, Nhà xuất bản Trẻ mua toàn bộ bản quyền các tác phẩm của ông với số tiền 300 triệu đồng, số tiền rất lớn lúc bấy giờ. Ông đưa cả cho Thư viện Gò Vấp để mua sách cho các cháu thiếu nhi đọc.

Nhà văn Sơn Nam giống như một bảo chứng có uy tín mà các ngành, các giới, các địa phương đều đến hỏi ý kiến ông. Ông xứng đáng là "Ông già Nam Bộ", không một ai không biết. Ông qua đời cách đây 10 năm, nhưng mọi người luôn thấy như ông vẫn còn đâu đó quanh bà con và các cháu nhỏ...

VƯƠNG BẠCH(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà văn yêu trẻ