Nhà văn nổi tiếng và chiến sĩ công an

04/10/2020 13:22

Nhà văn Ma Văn Kháng là tác giả tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn nổi tiếng. Một hôm, không để ý biển báo, ông đi vào đường ngược chiều ở đoạn đường gần phường Trung Tự (Hà Nội).

Nhà văn Ma Văn Kháng là tác giả tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn nổi tiếng. Một hôm, không để ý biển báo, ông đi vào đường ngược chiều ở đoạn đường gần phường Trung Tự (Hà Nội).

- Yêu cầu bác dừng xe, cho xem giấy tờ - một chiến sĩ công an bước ra.

- Báo cáo đồng chí, tôi sơ ý.

- Yêu cầu bác cho xem giấy tờ tùy thân - người công an nói và chìa tay đón nhận giấy tờ từ tay nhà văn.

- Bác là Ma Văn Kháng. Bác họ Ma à?

- Vâng.

Nhìn lướt qua nhà văn, thấy ông ăn mặc xuyềnh xoàng, người công an liền gật đầu.

- Thôi được, chiếu cố bác là người miền núi mới về Hà Nội, chúng tôi không phạt bác. Yêu cầu lần sau bác phải chú ý biển báo.

Đỡ mất tiền phạt, nhà văn mừng rỡ, lên xe đi, không tiện thanh minh rằng Ma Văn Kháng chỉ là bút danh của mình. Nhưng ngay chiều hôm đó, ông lại lơ đãng không để ý tới biển báo, lại đi xe vào đường cấm ngược chiều Hoàng Diệu.

- Yêu cầu bác dừng xe, cho xem giấy tờ.

Sau tiếng còi, lại như lần trước, một chiến sĩ công an bước ra. Thôi, lần này chắc là không còn cái may mắn là gặp người công an có kiến thức "dân tộc học" nữa rồi. Xuống xe, nhà văn nghĩ vậy, một mặt lấy giấy tờ trình, một mặt rút ví sửa soạn tiền nộp phạt.

- Bác là Ma Văn Kháng à?

- Vâng.

Nhà văn đáp, hồi hộp, tưởng sự kiện lặp lại, không ngờ chiến sĩ công an nọ giậm chân đánh phịch, đứng nghiêm, đưa tay lên mũ chào dõng dạc:

- Kính chào nhà văn giải thưởng Cây bút vàng!

Trời! Thì ra chiến sĩ công an này là người rất hay đọc báo, đọc truyện. Qua sách báo, anh được biết nhà văn Ma Văn Kháng vừa đoạt giải Cây bút vàng trong cuộc thi truyện ngắn do Hội Nhà văn và Bộ Công an tổ chức năm 1998.

- Thôi, mời nhà văn lên xe.

Chiến sĩ công an bỏ tay xuống, thân ái mời nhà văn. Nhưng khi nhà văn nổ máy, chiến sĩ còn dặn với theo.

- Lần sau, bố già đi cẩn thận nhé, bố!

Nhà văn Ma Văn Kháng cúi đầu mỉm cười: "Xin cảm ơn!"

LÊ HỒNG BẢO UYÊN(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà văn nổi tiếng và chiến sĩ công an