Trường em

20/05/2018 07:57

Mỗi ngày em đến lớp /Là thêm một ngày vui /Tươi tắn những nụ cười /Êm êm lời cô giảng

Mỗi ngày em đến lớp
Là thêm một ngày vui
Tươi tắn những nụ cười
Êm êm lời cô giảng

Trường em, vì sao sáng
Giữa biển học bao la
Đưa em tới bến bờ
Trên con thuyền tri thức
Đây mái trường mơ ước
Bao thế hệ học sinh
Đã bước vào bình minh
Trên con đường học vấn

Thanh Bình - trường em đó
Êm ả tán cây xanh
Như dòng suối mát lành
Nuôi chúng em khôn lớn.

HÀ NGUYỄN BẢO LINH(Lớp 4H, Trường Tiểu học Thanh Bình, TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường em