Phố cũ

08/04/2018 10:20

Bóng chiều tà sao chẳng thể phôi pha /Nơi gác xép vẫn còn vương mùi nắng /Con phố nhỏ chìm trong yên ắng /Ngẫm nghĩ nằm nhung nhớ thời gian

Bóng chiều tà sao chẳng thể phôi pha
Nơi gác xép vẫn còn vương mùi nắng
Con phố nhỏ chìm trong yên ắng
Ngẫm nghĩ nằm nhung nhớ thời gian

Phố nhớ tôi trong bao nỗi lo toan?
Sao vẫn để tôi cô đơn dang dở
Giữa những quán cafe mới mở
Trong dòng người vội vã bước đi

Phố vẫn chìm trong những nghĩ suy
Để tôi sống trong ngày dài ký ức
Bước qua ngõ có vườn hoa nở rực
Tôi giật mình bỗng chốc chỉ là mơ.

NGÔ THỊ VÂN ANH(lớp 11I, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phố cũ