Đời mẹ

01/04/2018 09:18

Gió bỗng mơ màng /Rung rinh chiếc lá /Lay động nhành hoa /Hôn lên tóc mẹ

Gió bỗng mơ màng
Rung rinh chiếc lá
Lay động nhành hoa
Hôn lên tóc mẹ

Năm tháng cuộc đời
Vất vả, nhọc nhằn
Thoa lên mặt mẹ
Đầy những nếp nhăn
Mẹ chẳng buông xuôi
Nụ cười vẫn sáng
Hằng đêm suốt tháng
Cần mẫn vì con

Bao nhiêu khó nhọc
Mẹ ôm trọn lấy
Không để con thấy
Giấu gọn riêng mình

Ôm con vào lòng
Mẹ dạy điều hay
Dạy con tự trọng
Phải sống có tình.

NGÔ THỊ VÂN ANH (Lớp 11I, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đời mẹ