Treo cổ tự tử vì nợ tiền cờ bạc?

11/11/2017 04:30

Mấy ngày nay, người dân xôn xao việc anh Phạm Sĩ Luận (sinh năm 1981, ở xóm 6, xã Việt Hồng, Thanh Hà) treo cổ tự tử vì nợ tiền cờ bạc.


Ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Luận

Trong con ngõ nhỏ, căn nhà của gia đình anh Luận vẫn bao trùm không khí tang thương. Trong khi mẹ và vợ anh vẫn chưa hết bàng hoàng thì các con anh, cháu lớn học lớp 3, cháu nhỏ hơn 3 tuổi vẫn ngây thơ, chưa nhận thức được sự mất mát quá lớn của gia đình.

Anh Luận là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Trên anh có chị gái và sau là em trai, cả hai đều đã xây dựng gia đình ở xa. Bố mẹ anh đều trên 60 tuổi. Bố bị liệt nằm một chỗ đã lâu sau tai nạn giao thông; mẹ không có việc làm, chỉ quanh quẩn ở nhà đưa đón các cháu đi học. Không có ruộng cấy lúa, nhà chỉ có hơn 3 sào vườn trồng vải nhưng chẳng năm nào được mùa. Mọi sinh hoạt của gia đình từ lâu chỉ trông vào đồng lương công nhân ít ỏi của vợ chồng anh Luận. Trước khi mất, mọi công việc trong gia đình đều do vợ chồng anh cáng đáng. Anh mất để lại cho chị Khuất Thị Thùy, vợ anh gánh nặng nuôi dạy các con thơ dại.

Tối hôm trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng anh vẫn nói chuyện về các khoản nợ để có kế hoạch trả. “Chúng tôi không xảy ra cãi vã như một số lời đồn. Chồng tôi cũng không có biểu hiện gì khác thường. Không ai ngờ lại xảy ra cơ sự này”, chị Thùy nghẹn ngào. "Như mọi khi tôi thường dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho các cháu. Khoảng 6 giờ 30 ngày 2.11, phát hiện con mình treo cổ trên cầu thang, tôi ú ớ nói không thành lời", bà Hảo - mẹ anh Luận bàng hoàng nhớ lại buổi sáng định mệnh.

Theo bà Hảo và chị Thùy, anh Luận vốn là người hiền lành, thương vợ con. Anh dính vào cờ bạc từ lâu nhưng số tiền thua không lớn. "Thỉnh thoảng anh ấy chơi lô đề từ 100.000 - 200.000 đồng. Lần nhiều nhất là 1-2 triệu đồng. 9năm chung sống với nhau chưa bao giờ tôi nghe anh ấy kêu nợ nần, vay mượn số tiền lớn của ai", chị Thùy nói. Cách đây khoảng 1 tháng, một người bạn ở huyện Kim Thành sang nhà đòi 50 triệu đồng anh Luận vay khiến chị bàng hoàng. Từ hôm đó, chị gặng hỏi mãi, anh mới xác nhận đang nợ gần 100 triệu đồng. "Có lẽ số tiền anh ấy nợ còn nhiều hơn. Có thể có những khoản phải chịu lãi vay theo ngày, vay nặng lãi nên anh ấy bế tắc, không dám nói với gia đình. Có thời gian anh ấy đã bỏ nhà đi", chị Thùy cho biết thêm. Sau khi được gia đình động viên, anh Luận trở về, xin vào làm kiểm kho tại một công ty may ở địa phương. Không được bao lâu thì xảy ra sự việc.

Theo chị Thùy, từ khi anh Luận mất chưa thấy ai đến đòi nợ thêm. Tuy nhiên, theo một số người dân trong xóm, trước khi mất khoảng 5 ngày, anh Luận nhiều lần bị các đối tượng lạ mặt, xăm trổ đầy mình đánh. “Hôm đó trời nhá nhem tối, tôi đang cho cháu ăn thì những đối tượng này đi xe máy, xuất hiện ở khu nhà văn hóa xóm 6 đánh anh Luận rất đau”, bà Nguyễn Thị L., hàng xóm của gia đình anh Luận cho biết.

Chị T., chủ một cửa hàng gần nhà anh Luận cho biết chị từng nghe thấy một số đối tượng đe dọa “cắt lưỡi, bẻ răng” anh Luận nếu không trả được nợ. "Có thể nợ số tiền lớn, nằm ngoài khả năng chi trả mới dẫn đến kết cục đau lòng như vậy", chị T. nói.

Trung tá Lê Minh Hoàn, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Hà thừa nhận tình trạng lô đề, cờ bạc đã tồn tại nhiều năm ở nhiều xã trong huyện. “Vài năm trước, nạn lô đề, cờ bạc còn hoành hành dữ dội hơn hiện nay. Các đối tượng lợi dụng chòi, lều tạm ở vùng chuyển đổi để đánh bạc. Nhiều khi bắt không xuể, chúng tôi chỉ còn cách xua đuổi”, trung tá Hoàn cho biết. Lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà xác nhận, sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. “Hiện chúng tôi chưa nhận được đơn thư tố cáo anh Luận vay tiền hay nợ nần ai. Việc anh Luận treo cổ tự tử vì nợ tiền lô đề, cờ bạc cũng chỉ là dư luận. Sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ”, lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà cho biết.


LÊ HƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Treo cổ tự tử vì nợ tiền cờ bạc?