Tệ nạn bủa vây xóm trọ công nhân

19/08/2018 19:20

Cuộc sống xa nhà với nhiều cám dỗ khiến không ít công nhân ở trọ vướng phải các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc, lô đề... Đã có những người phải nhận cái kết đắng.

Công an phường Ái Quốc (TP Hải Dương) kiểm tra, nắm tình hình an ninh trật tự tại các xóm trọ

Bỏ việc vì nợ nần

Hơn 17 giờ một ngày tháng 8, anh Trần Văn H. (27 tuổi, ở huyện Thanh Miện) đang làm tại khu công nghiệp Phúc Điền (Cẩm Giàng) cùng vài công nhân khác trong khu trọ chưa về nhà ngay mà rẽ vào một quán nước ở chân cầu vượt thuộc xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng). Chưa ngồi nóng chỗ, cả nhóm đã bàn nhau hôm nay kết "con gì". Như đã quá quen, bà chủ quán nước đưa cho anh H. bảng kết quả đề của ngày hôm trước để "nghiên cứu". Sau một hồi bàn tán, nhóm của anh H. quyết "bung lụa" con đề 49 và 20 điểm lô con 67 với tổng số tiền 400.000 đồng. 

Anh H. cho biết: "Chúng tôi cùng thuê trọ ở đây đã được 5 năm nay. Hằng ngày, sau giờ làm chẳng có gì chơi nên hay rủ nhau đi uống nước tán chuyện. Thấy trò lô đề dễ chơi, thi thoảng trúng anh em lại có bữa cải thiện nên chúng tôi sa vào từ lúc nào không hay".

Thời điểm đầu, họ chỉ chơi vài nghìn đồng cho vui. Sau này, số tiền chơi tăng dần. Có ngày họ chơi đến cả tiền triệu trong khi thu nhập của công nhân chỉ khoảng 5-6 triệu đồng/người/tháng. Số lần thắng thì ít, thua lại nhiều. Càng thua, họ càng ham gỡ gạc nên nhiều lúc phải vay mượn, cầm cố tài sản. Có người vay nặng lãi không có tiền trả bị chủ nợ đến đòi, dọa đánh, phải bỏ việc trốn về quê. Ngay bản thân anh H. đã có lần vay 10 triệu đồng với tiền lãi phải trả là 5.000 đồng/ngày/triệu. Sau 3 tháng vay không có khả năng trả, anh H. phải về xin gia đình gần 15 triệu đồng trả cả lãi lẫn gốc để tránh việc ngày nào cũng bị "xã hội đen" đến đòi nợ. Ngoài nam giới, có cả nữ công nhân cũng chơi lô đề. 

Không chỉ có tệ nạn lô đề, nhiều công nhân còn đánh bài, cá độ bóng đá, game bắn cá... hay lao vào những cuộc ăn chơi sa đọa. 

Anh Nguyễn Đức Tr. (24 tuổi, còn được gọi là Tr. "chuột", ở huyện Kim Thành) là công nhân một công ty ở khu công nghiệp Nam Sách. Anh Tr. đang thuê trọ cùng 2 người bạn khác ở phường Ái Quốc (TP Hải Dương). Trẻ tuổi, sống buông thả, anh Tr. nổi tiếng là một tay chơi trong xóm trọ từ cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá... Anh Tr. cho biết, theo lời rủ rê của bạn bè, hôm thì họ tụ tập đánh bài ăn tiền, hôm thì đi uống cà phê xem bóng đá rồi tham gia cá độ. Có ít chơi ít, có nhiều chơi "tất tay" vài triệu đồng. Hôm nào thắng, họ lại rủ nhau nhậu nhẹt thâu đêm, hát karaoke, massage... Sau những cuộc chơi như vậy có người đã vướng vào ma túy từ khi nào không hay. Theo lời của anh Tr., có bạn nữ công nhân ở tỉnh xa do ăn chơi, vay nợ khắp nơi nên đã phải bỏ việc, rồi hành nghề mại dâm để có tiền trang trải cuộc sống. 

Đối tượng Nguyễn Xuân Văn cùng tang vật tại Công an huyện Cẩm Giàng

Trung tá Dương Thanh Chiển, Phó Trưởng Công an phường Ái Quốc cho biết, toàn phường hiện có hơn 4.000 công nhân lao động ở trong và ngoài tỉnh đến thuê trọ, tập trung tại các khu dân cư Độc Lập, Tiền Trung, Tiến Đạt và có trên 100 hộ kinh doanh nhà trọ công nhân với quy mô từ 40 đến gần 100 phòng trọ. Số lượng công nhân ở trọ đông nên công tác bảo đảm an ninh trật tự gặp không ít khó khăn.

Bất an trước nạn trộm cắp

Những năm qua, nhiều nhà máy, doanh nghiệp mọc lên ở các khu công nghiệp trong tỉnh đã tạo cơ hội việc làm cho lực lượng lao động nông thôn. Các khu nhà trọ được xây dựng phục vụ nhu cầu của công nhân xa nhà, đồng thời kéo theo sự xuất hiện của nhiều tệ nạn xã hội. 

Cuối năm 2017, đầu năm 2018, các khu xóm trọ công nhân tại phường Tứ Minh (TP Hải Dương) thường xuyên xảy ra các vụ mất trộm tài sản. Anh Nguyễn Như Thế, công nhân Công ty TNHH một thành viên Masan HD ở khu công nghiệp Đại An cho biết: "Chúng tôi đi làm từ sáng sớm đến chiều tối, hôm nào tăng ca thì về muộn hơn. Ban ngày, cả xóm trọ vắng tanh. Đêm về, vì quá mệt nên ai cũng ngủ say. Mất tài sản đã trở thành chuyện thường ngày ở đây". Anh Thế đã bị kẻ trộm lấy mất một chiếc điện thoại Samsung trị giá hơn 6 triệu đồng vào cuối năm 2017 khi đang ngủ say. 

Những năm gần đây, nạn trộm cắp tại các khu trọ ở các xã Tân Trường, Cẩm Phúc, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) diễn ra phức tạp. Riêng năm 2017, theo báo cáo của Đồn Công an Phúc Hưng đã có 22 vụ trộm cắp, cướp giật và nạn nhân chủ yếu là công nhân.

Gần đây, vào khoảng 2 giờ 15 ngày 20.5.2018, Nguyễn Xuân Văn (39 tuổi, trú tại thôn Phạm Lý, xã Ngô Quyền, Thanh Miện) đang thuê trọ tại thôn Quý Dương (xã Tân Trường) đã lấy trộm 2 điện thoại di động và 1,4 triệu đồng của công nhân. Tại cơ quan điều tra, Văn khai do thiếu tiền ăn chơi nên đã lợi dụng sơ hở của bạn cùng phòng trọ để lấy trộm tài sản. Ngoài vụ trên, từ đầu năm đến ngày 14.8, Công an huyện Cẩm Giàng đã bắt được 5 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tại các xóm trọ công nhân trên địa bàn.

QUỲNH VY

(0) Bình luận
Tệ nạn bủa vây xóm trọ công nhân