Phải rà phá bom mìn tài sản thi hành án ở Kinh Môn

26/06/2020 19:34

Đã được tuyên truyền, vận động nhưng gia đình bà Vững không di dời, bàn giao tài sản mà còn đe doạ cơ quan chức năng cài mìn trong nhà, buộc đoàn cưỡng chế phải tiến hành rà phá bom mìn.

Căn nhà do bà Nguyễn Thị Vững và gia đình các con, cháu đang quản lý, sử dụng một phần thuộc tài sản cưỡng chế, chuyển giao cho người trúng đấu giá

Sáng 26.6, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức cưỡng chế, chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với bà Nguyễn Thị Vững, Lê Thị Thuý Minh, Trương Thị Hạnh, Đỗ Văn Bể, Trương Thị Nội ở khu dân cư An Trung, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn. 

Tài sản cưỡng chế, buộc chuyển giao là ngôi nhà 3 tầng, diện tích 450 m2 tại thửa đất số 83.223, tờ bản đồ số 27 tại khu An Trung, phường An Lưu (Kinh Môn). 

Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, toàn bộ tài sản trên thuộc quyền sở hữu của bà Vũ Thị Bích Quỳnh, phường Phả Lại và ông Lê Viết Cường, phường Sao Đỏ (đều ở TP Chí Linh). Tài sản này đã được bà Quỳnh, ông Cường thế chấp vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sao Đỏ. Đến thời gian trả nợ, ông Cường, bà Quỳnh không trả được nợ nên ngân hàng đã chuyển hồ sơ lên toà án để tiến hành thu hồi tài sản bảo đảm. Tháng 6.2019, ông Cường, bà Quỳnh đã tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp để cơ quan thi hành án xử lý bảo đảm việc thi hành án. Ngày 16.9.2019 ông Lê Văn Tứ (TP Hải Dương) đã trúng đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất là ngôi nhà 3 tầng, diện tích 450 m2 tại thửa đất số 83.223, tờ bản đồ số 27 tại khu An Thượng, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn. 

Tuy nhiên, hiện ngôi nhà trên do bà Nguyễn Thị Vững và gia đình các con, cháu đang quản lý, sử dụng một phần, phần còn lại là 1 nhà tạm lợp tôn diện tích 80 m2 do ông Đỗ Văn Bể và bà Trương Thị Nội đang quản lý. Mặc dù Cục Thi hành án dân sự đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng gia đình bà Vững cùng các con, cháu không di dời, bàn giao tài sản. Trước khi tổ chức cưỡng chế, Cục Thi hành án dân sự đã thông báo tới gia đình bà Vững, ông Bể và bà Nội nhưng tất cả đều không có mặt tại thời điểm cưỡng chế. Thậm chí bà Vững còn đe doạ cơ quan chức năng cài mìn trong nhà, buộc đoàn cưỡng chế phải tiến hành rà phá bom mìn.

Cuộc cưỡng chế đã diễn ra an toàn, bảo đảm các quy định.

Trước đó báo Hải Dương đã có bài "Mòn mỏi chờ bàn giao tài sản đấu giá" trên số báo ngày 31.3.2020.

PV

(0) Bình luận
Phải rà phá bom mìn tài sản thi hành án ở Kinh Môn