Hai mẹ con vướng vòng lao lý vì tiền giả

05/10/2018 11:21

Ngày 4.10, tại Tòa án Nhân dân tỉnh diễn ra phiên tòa hình sự khá hy hữu. Bị cáo trong vụ việc là hai mẹ con bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố vì tội tàng trữ tiền giả.


Đồng Thị Miền 
và Dương Thị Thoa
 tại tòa

Tái phạm

Người mẹ là Đồng Thị Miền, năm nay đã bước vào tuổi 66, còn cô con gái là Dương Thị Thoa, sinh năm 1976. Cả hai đều ở thôn Lũy Dương, xã Gia Lương (Gia Lộc). Suốt phiên xử, mẹ con họ chỉ biết cúi đầu im lặng lắng nghe những lời buộc tội của hội đồng xét xử. Trông họ ít ai nghĩ rằng cả hai đều là những thành phần cộm cán liên quan đến buôn bán tiền giả.

Vốn không có nghề nghiệp, cách đây khoảng 20 năm, Miền sang Pò Chài (Trung Quốc) gần cửa khẩu Tân Thanh thuộc huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) buôn bán tự do. Vì mong làm giàu nhanh, Miền bước chân vào mua bán tiền giả. Năm 2003, Miền bị Tòa án Nhân dân tỉnh xử phạt 10 năm tù về tội lưu hành tiền giả. Chấp hành xong hình phạt tù, Miền trở về địa phương sinh sống. Bản thân Dương Thị Thoa, con gái Miền, năm 2002 cũng bị Tòa án Nhân dân tỉnh xử phạt 13 năm tù về tội lưu hành tiền giả. Thoa mới ra tù theo quyết định đặc xá năm 2011 của Trại giam Hoàng Tiến.

Biết vi phạm vẫn đưa chân

Trong quá trình làm ăn buôn bán ở Trung Quốc, Miền quen một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc khoảng 60 tuổi (không biết tên, địa chỉ, làm nghề bốc vác). Từ khi về quê sinh sống, Miền không còn liên lạc với người đàn ông trên. Thời gian gần đây, do bị bệnh tiểu đường, Miền thường xuyên phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc. Ngày 3.5.2018, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc này tìm đến nhà Miền chơi. Qua trò chuyện, biết hoàn cảnh gia đình Miền khó khăn, bản thân thường xuyên ốm đau, bệnh tật nên người đàn ông này đưa cho Miền một chiếc túi và bảo: "Chị cầm túi nilon này để chữa bệnh và chi tiêu. Trong đó có gần 60 triệu đồng nhưng là tiền giả". Mặc dù biết người đàn ông cho mình tiền giả song vì hám lợi Miền vẫn nhận.

Khi người đàn ông ra về, Miền mở túi xem thử thấy có ba cọc tiền mệnh giá 200.000 đồng. Do sợ để tiền giả ở nhà sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện nên đợi chiều tối, Miền gọi điện thoại cho con gái là Dương Thị Thoa ở cùng thôn bảo sang nhà có việc. Khi Thoa sang, Miền đưa túi nilon cho Thoa mang về cất giấu. Miền dặn con đây là tiền giả không được để ở nhà, không được nói cho chồng con biết. Khi nào gọi mới được mang sang. Thoa nhận lấy túi tiền giả rồi mang về giấu ở mộtbụi cây ở ven đường, cách nhà khoảng 500m.

Khoảng 11 giờ ngày 5.5.2018, Miền đang ở nhà thì có người quen tên Hải đi xe ôm đến chơi. Trong khi trò chuyện, Miền tiết lộ với Hải về việc được người đàn ông Trung Quốc cho tiền giả. Hải ngỏ ý muốn xem thử. Miền đồng ý và gọi điện bảo con gái lấy tiền mang đến. Nhận được điện thoại của mẹ, Thoa ra chỗ giấu tiền đào lên mang tới nhà mẹ. Khi Miền vừa đặt 3 tập tiền lên bàn thì công an ập đến, thu giữ vật chứng. Kiểm đếm, lực lượng công an thu được 289 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.

Ngoài bị truy tố về tội tàng trữ tiền giả theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Miền còn phải chịu thêm tình tiết "tái phạm nguy hiểm" do chưa được xóa án tích. Kết thúc phiên xử, Đồng Thị Miền bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 14 năm tù; Dương Thị Thoa bị tuyên phạt 11 năm tù. Đây là bản án thích đáng cho hai mẹ con Miền, Thoa khi biết tàng trữ tiền giả là phạm pháp song vì hám lợi vẫn ngựa quen đường cũ. 

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai mẹ con vướng vòng lao lý vì tiền giả