"Đường phố kẹt xe kinh khủng, tôi đành bỏ taxi chạy bộ
kiếm "xe ôm" cho nhanh. Nhưng khổ nỗi chẳng tìm được chiếc nào. Thế là
cứ thấy ai chống xe trên đường có vẻ nhàn rỗi, tôi nhờ chở giùm đến
rạp."- diễn viên Lan Phương kể chuyện chay sô ngày Tết.
Diễn viên Lan Phương và "lần chạy sô nhớ đời"
Nhớ lại lần chạy sô vào dịp giao thừa Tết dương lịch vừa qua tôi còn chưa hết hú vía. Khi tôi diễn xong vở kịch Ngựa người - Người ngựa
ở sân khấu Superbowl, quận Tân Bình, vì đói quá, tôi ra hàng ăn trước
khi chuyển điểm diễn sang rạp Kim Châu ở quận 1. Ăn xong, tôi bắt taxi
và vừa ngồi trên xe vừa tự hóa trang để kịp giờ. Vai tôi sắp thể hiện
là người vợ mặt mày rất ghê, máu me vì bị đánh (diễn thay Thanh Vân
trong vở Người vợ ma 2).
 |
| Diễn viên Lan Phương (trái) trong vở "Giếng lạ", một vở Tết ăn khách của sân khấu kịch Phú Nhuận. Ảnh: Thất Sơn |
Đường
phố kẹt xe kinh khủng, tôi đành bỏ taxi chạy bộ kiếm "xe ôm" cho nhanh.
Nhưng khổ nỗi chẳng tìm được chiếc nào. Thế là cứ thấy ai chống xe trên
đường có vẻ nhàn rỗi, tôi nhờ chở giùm đến rạp Kim Châu. Ai cũng nhìn
mình với ánh mắt e ngại. Mãi lúc sau có một anh ngừng xe chờ đèn đỏ,
tôi nhờ ngay: "Anh ơi, em có việc gấp, anh chở giùm em đi một chút".
Anh ấy gật đầu cái rụp. Có lẽ vì vẻ mặt đang hóa trang của tôi quá khổ
sở nên tài xế bất đắc dĩ rồ ga mạnh, phóng nhanh một lèo len lỏi qua
đám đông khiến tôi ngồi sau thót tim, phải bấm bụng nhỏ nhẹ: "Anh ơi,
chậm chậm chút giùm em".
Rốt cuộc,
tôi cũng đến kịp rạp để lên sân khấu, không làm hụt vở diễn phục vụ
khán giả. Tiếc là tôi chỉ kịp nói lời cảm ơn vội vàng với người đi
đường tốt bụng.
Diễn viên Hòa Hiệp: "Lần đầu tiên được khán giả lì xì nhiều như thế!"
Trong
8 năm theo nghề diễn, 2010 là năm đầu tiên tôi đón giao thừa trên xe
chạy ngoài đường cùng các anh em nghệ sĩ như: Đông Quân, Bá Thắng, MC
Quỳnh Giang... để chạy sô hát, diễn từ thiện.
Mùng 1 Tết, tôi đi hát ở quận 9; mùng 2 Tết hát ở Trung tâm văn hóa quận 12, rồi đi lì xì cho các em nhỏ cơ nhỡ ở ở chùa Pháp Võ, quận 3, lì xì cho các bé ở hai mái ấm, nhà mở ở quận 4. Sang mùng 3, tôi đi hát ở công
viên Gia Định. Vừa diễn xong một em bé chạy lên sân khấu lì xì cho
mình. Đến với công việc ca hát chưa lâu nên rất ngại không dám nhận,
nhưng em bé nhất quyết không chịu xuống mà nói nói: "Con lì xì cho chú
Hòa Hiệp nè!". Sau đó, còn rất nhiều khán giả chờ mình nhận tiền lì xì
mới chịu quay về chỗ ngồi. Đã lớn rồi mà còn được nhận tiền lì xì thì
thật là vui!
Đó là chưa kể, khi đi diễn ở các quận huyện vùng ven TP HCM tôi bị khán
giả "nhí" ùa lên đè bẹp, cò em còn lột luôn găng tay của mình ra để sờ
vào tay "lấy hên". Nhớ lại thật vừa buồn cười vừa vui!
 |
| Cây hài Minh Béo (trái) và diễn viên Hòa Hiệp. Ảnh nhân vật cung cấp |
Cây hài Minh Béo: "Năm nay tôi có đêm giao thừa đáng nhớ"
Sau 3 năm làm "bụi đời", đón giao thừa toàn là lúc chạy sô
ngoài đường, năm nay là năm đầu tiên tôi từ chối các buổi diễn ở tỉnh
xa, chỉ diễn gần để kịp về nhà cúng cơm với gia đình vào lúc 0h.
Sau đó, lúc 0h30 phút tôi dẫn cả gia đình đến chùa Từ
Quang ở ngã 3 An Lạc để xem tôi hát sô đầu tiên trong năm vì tôi được
các thầy ở chùa mời. Lúc tôi hát bài Xuân yêu thương, người
đi lễ chùa đang thắp hương đều dừng lại nghe mình hát. Vừa đứng hát vừa
thấy mọi người trên tay cầm thẻ hương tôi ghìm mình lắm mới không bật
cười.
Diễn xong, tôi cùng gia đình đi chùa ở quận 5 đến gần 2h30 sáng, sau đó về nhà để người lớn trong gia đình lì xì cho con cháu.
Từ mùng 1, ngày nào tôi cũng chạy hàng chục sô, có
ngày còn lên đến 20 sô nên phải tận dụng nhiều loại phương tiện di
chuyển, xe hơi, xe máy và cả chạy bộ để kịp giờ lên sân khấu. Nhiều
khi, mình vừa chạy đến điểm diễn vừa phải giơ tay chào khi nghe khán
giả kêu: "Minh Béo kìa!".
(Theo VnExpress)