Thứ tư, 08/09/2010 06:23AM
Báo Hải Dương phát hành liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Năm dần, nói chuyện hổ

Đầu năm con Hổ thăm di tích Hổ Quyền ở Huế

Hổ Quyền thuộc quần thể di tích cố đô Huế, nằm tại thôn Trường Đá, xã Thủy Biều (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) là một đấu trường độc đáo, không thể có ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Dưới triều Nguyễn, đây là đấu trường của những cuộc tử chiến giữa voi và hổ nhằm tế thần trong ngày hội và phục vụ cho việc rèn binh (tượng binh), cũng như nhu cầu giải trí cho vua, quan và người dân.

Hổ trắng Bengal tại Vườn thú Singapore

Loài hổ nói chung đã từ lâu đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trong các giống hổ, hổ trắng còn thuộc vào loại hiếm. Trên cả thế giới, ước tính chỉ còn khoảng 200 con, chủ yếu sống trong các khu bảo tồn động vật quí hiếm hoặc các vườn thú. Singapore thật may mắn khi sở hữu những 3 chú hổ trắng trong khu vườn thú của mình.

Độc đáo làng bắt cọp tiến vua

Ở cố đô Huế hiện còn di tích độc đáo có tên là di tích “Hổ quyền”, đây là nơi ngày xưa nhà vua chọn làm đấu trường giữa voi và cọp để làm trò giải trí cho văn thần võ tướng. Để có cọp phục vụ thi đấu với voi, việc bắt cọp đã trở thành một nghề - nghề nguy hiểm …

Kỷ lục trong thế giới loài Hổ

Xuất hiện trên nhiều châu lục, được coi như chúa tể các loài vật và có ảnh hưởng lớn tới đời sống con người, từ lâu hổ đã cuốn hút sự quan tâm của chúng ta. Ngay trong cộng đồng hổ, chủng loại đa dạng, đặc điểm sinh học khác biệt và những mối quan hệ kỳ lạ với con người cũng lập nên nhiều kỷ lục thú vị...

Hình ảnh con Hổ trong thơ ca

Tưởng trong 12 con giáp hổ sẽ ít được xuất hiện trong thơ ca hơn so với các con khác, vì hổ dữ dằn, ăn thịt cả người nên không ai dám gần hổ, viết về hổ. Nhưng mà lạ thay, nhân gian chỉ ghét hổ ăn thịt người thôi còn thể xác hổ ai cũng quý: xác hổ, da hổ, cao hổ đều là vị thuốc quý kể cả móng hổ cũng được làm đồ trang sức, chống gió độc. Đức tính của hổ càng được tôn vinh: khỏe khoắn, dũng mãnh. Bởi thế hình ảnh con hổ vẫn đi vào thơ ca những vần điệu, hình ảnh đáng yêu.

Tục thờ thần hổ

Nhiều làng xã Việt Nam từ bao đời nay vẫn còn giữ tập tục thờ thần hổ. Tuy nhiên, nơi phát tích tục thờ thần hổ sớm nhất và duy trì lâu đời nhất có lẽ ở làng Thổ Tang, tỉnh Vĩnh Phúc. Tương truyền, ngày xưa ở phía nam làng Thổ Tang có một khu rừng rậm có nhiều chim muông và thú dữ, nhất là hổ, chó sói sinh sống. Và gần như thành lệ, hằng năm cứ đến ngày mùa là hổ lại xuống làng phá phách nhà cửa, ruộng vườn và bắt đi nhiều gia súc, gia cầm.

Sự tích hổ vằn

Những con lợn, con trâu khờ khạo đều tin hổ thật thà. Chúng không biết đến khi mặt trời lặn, con hổ đã lẻn đi. Lần này nó không quay lại nữa. Nó đã tới cánh rừng sâu và làm chúa tể ở đó. Chẳng bao lâu, con hổ to béo đẫy đà. Nó sinh ra lười nhai cỏ, và thích uống mật ong, thích nhai trứng chim. Nó thấy những thứ đó có vị ngọt thơm chứ không dai và đắng như cỏ. Quả thực ăn những thứ ấy con hổ khoẻ, các cơ gân  của nó cứng cáp dẻo dai hơn nhiều. Vuốt sắc dài ra... Tiếng kêu âm vang. Hổ chạy nhanh như gió thổi, các loài chim chóc trên cây giật mình bay tán loạn như cháy rừng. Nó thấy mình oai phong lắm.

Loài hổ trong ngôn ngữ dân gian

Hổ là loài mãnh thú ăn thịt được ví "dữ như cọp" nên đã ai dám "vuốt râu hùm" bao giờ. Cái sự vuốt râu hùm chẳng qua chỉ có kẻ nào "điếc không sợ súng" mới dám mơn trớn đùa nghịch với hổ, mà nhất lại là "hổ đói". Dân gian nhận xét tinh tế nên mượn hổ, một loài vật dữ để nói về một việc khác ở đời. Đó là bản năng của tình mẫu tử "hổ dữ cũng không ăn thịt con" là vậy.

Đàn hổ ở Việt Nam đang giảm quá nhanh

Theo số liệu của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), năm 1990, toàn thế giới có khoảng 100 nghìn con hổ, đến cuối thế kỷ XX chỉ còn lại khoảng 5 - 7 nghìn con. Riêng ở Việt Nam số lượng hổ đang giảm nhanh đến mức báo động.