Thứ sáu, 10/09/2010 18:36PM
Trang nhất
Hải Dương Online
Hải Dương cuối tuần
Hải Dương hằng tháng
Tiếng Việt
English
Báo Hải Dương phát hành liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Xuân mừng Đảng - Xuân nhớ Bác
Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây lần thứ 50
Trong không khí ấm áp đầu Xuân, sáng 20-2 (tức mùng 7 Tết Canh Dần) tại Khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ lần thứ 50.
Đảng ta thật vĩ đại
Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, mừng Xuân Canh Dần, mừng đất nước đổi mới thắng lợi, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên phải ra sức thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đây là phương sách tốt nhất để tạo sự đồng thuận giữa Đảng với nhân dân, để mùa Xuân về ai cũng nhớ Đảng và Bác Hồ, nhớ Đảng ta lãnh đạo đất nước thực hiện thành công cải cách, mở cửa, đưa Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Những lời tiên tri lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đặc san Nhân Dân tháng 5-1985 giới thiệu một lời tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1941. Hồi đó, Bác viết cuốn Lịch sử nước ta bằng thơ lục bát, dài 210 câu, dễ hiểu, dễ nhớ, dùng làm tài liệu tuyên truyền, vận động quần chúng. Hai câu mở đầu, hầu như ai cũng thuộc: "Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Ở cuối cuốn sách, trong phần "Những năm quan trọng", Bác ghi một dòng tiên đoán về một sự kiện 5 năm sau mới diễn ra:
Việt Nam độc lập 1945.
Bác Hồ viết về Tết
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến nhân dân. Người không những chúc tết hằng năm, mà còn quan tâm giới thiệu tập quán của nhân dân ta với bạn bè khắp năm châu để nhân dân thế giới hiểu về Việt Nam. Ngày nay, cách đón tết của nhân dân ta tuy có khác đi đôi chút nhưng tinh thần và không khí vui vẻ của tết xuân thì vẫn như đoạn văn giới thiệu mùa xuân Việt Nam mà Bác đã viết năm nào.
Xuân về, nhớ lại những đêm giao thừa Bác đến với người nghèo
Mùa xuân độc lập đầu tiên, xuân Bính Tuất năm 1946. Vào thời khắc mọi gia đình quây quần bên nhau chuẩn bị đón giao thừa thì vị Chủ tịch nước xắn quần, bước thấp bước cao đến các ngõ hẻm ở phố Sinh Từ, phố Hàng Lọng... để được chính mắt nhìn thấy cảnh Tết vừa, Tết nghèo của bà con lao động Hà Nội mới vừa thoát khỏi ách thực dân phong kiến.
Bác Hồ lì xì ngày Tết
Ở Pác Bó năm ấy, bà con các dân tộc rất vui khi được đến chúc Tết Bác Hồ và cán bộ cách mạng. Theo phong tục địa phương, người đến chúc Tết thường được chủ nhà mừng tuổi để cả năm có nhiều may mắn. Do đó khi dự đoán sẽ có nhiều người đến chúc Tết, nhiều cán bộ rất lo lắng. Nhưng Bác vẫn thanh thản, không biết Bác sẽ có cách gì.
Đảng là mùa Xuân
Ngày 3-2-1930, tức ngày mồng 5 tết Canh Ngọ, Bác Hồ đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, mở ra đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân, thống nhất đất nước.
Bác Hồ và 30 mùa xuân xa xứ
Trong 30 năm xa tổ quốc, tìm đường cứu nước, ngày mồng 3 Tết năm Tân Tỵ (8-2-1941) Bác đã bí mật về đến Pắc-Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh dành độc lập cho dân tộc. Lần đầu tiên sau những năm tháng ở nước ngoài, Bác Hồ vui xuân trên mảnh đất thân yêu của tổ quốc sau hơn 30 cái tết trên đất khách, quê người.
Bác Hồ là mùa xuân của dân tộc
Hạnh phúc biết bao dân tộc ta có Bác để ngày nay chúng ta có thời đại Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh. Bác đã để lại cho đất nước ta, dân tộc ta một kho báu di sản tư tưởng quý giá. Đó là tấm gương đạo đức cao đẹp tỏa sáng nhân cách Hồ Chí Minh trong lối sống vì dân, tôn trọng dân, "cần, kiệm, liêm, chính, chí công cô tư", đoàn kết vị tha tương thân, tương ái.
Các tin khác
Bác Hồ với thơ Tết và thơ Xuân
(28/01/2010)
Mùa xuân ấy mãi mãi không phai mờ!
(28/01/2010)
Bác Hồ với báo Tết của thiếu nhi Hải Dương
(28/01/2010)
Phơi phới niềm tin
(27/01/2010)
Đảng là đạo đức, văn minh
(27/01/2010)
Những ngày hoạt động ở Trung Quốc với Bác Hồ
(27/01/2010)
Đảng 80 mùa Xuân
(26/01/2010)
Quay lại
Tìm kiếm
Thông tin hỗ trợ
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán