
Những ngày đầu tháng 7, mặc dù mùa màng bận rộn nhưng chính quyền và nhân dân huyện Kinh Môn vẫn khẩn trương chuẩn bị “Tuần đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn” và Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Trong những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung xây dựng những cánh đồng có giá trị kinh tế cao, mang lại kết quả rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập, cần được giải quyết kịp thời.

Trong suốt thời thơ ấu, mùa hè luôn là mùa đáng nhớ nhất đối với tôi. Mùa hè quê ngoại lại càng thần tiên. Bây giờ nhớ lại, vẫn thấy thật lung linh, như một cuốn phim cổ tích diệu kỳ.

Hằng năm, vào dịp 27-7, Bác Hồ thường viết thư thăm hỏi, động viên các thương binh, gia đình liệt sĩ. Người luôn mong muốn công việc đền ơn đáp nghĩa với thương binh, gia đình liệt sĩ phải trở thành phong trào rộng khắp, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của toàn xã hội, chứ không phải là việc làm phúc.

Chỉ vì nợ nần nhiều, không có khả năng trả nợ, Đinh Văn Nhiệm, sinh năm 1965, tại thị tứ Hồng Hưng (Gia Lộc) đã gây ra án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân không ai khác chính là vợ y.